Vợ nghẹn ngào trong livestream chia sẻ về việc con trai 6 tuổi bị chồng cũ và mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà.
Cộng đồng mạng vừa chia sẻ một clip livestream của một người mẹ khóc kể về việc con trai 6 tuổi của chị bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Chị B.T.Tr, quê ở Thái Nguyên, cho biết sau khi ly hôn với chồng, chị nuôi con một mình. Gần đây, bà nội muốn đón cháu về để bù đắp tình cảm. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả bố và bà nội không đến đón cháu, khiến bé đói khóc ở trường. Khi mẹ đến nơi, bà đã xếp đồ của cháu và đuổi mẹ con chị đi, khiến chị vô cùng uất ức.
Người mẹ trẻ chia sẻ rằng lý do ly hôn và trở thành mẹ đơn thân nuôi con là do chồng cũ ngoại tình và đẩy mẹ con chị ra ngoài. Chị kể lại có lần chồng dùng phớ đe dọa mẹ con chị khi con mới hơn 1 tuổi. Bà nội cũng không giúp đỡ, chỉ vì con dâu mới không đồng ý để bà chăm cháu. Chị mong muốn tìm lại công bằng cho mẹ con chị, hiện tại con chị phải vào chùa để nương tựa trong khi chị lo kiếm tiền chữa bệnh. Ngày 29/12, chúng tôi đã liên hệ với chồng cũ của chị, anh Phạm Minh Kh., người cho biết họ kết hôn năm 2007 và có một con trai, nhưng ly hôn năm 2011 do mâu thuẫn. Thời điểm đó, họ cùng mở cửa hàng bán quần áo.
Vợ anh Kh. ghen tuông vì anh chỉ đi uống nước với đồng nghiệp, dẫn đến việc cô đơn phương làm đơn ly dị. Trong tình trạng khó khăn, anh ký đơn và họ chia tay. Sau đó, chị Tr. đã thanh lý cửa hàng và đi xuất khẩu lao động, để lại con trai hơn 1 tuổi cho bà ngoại chăm sóc. Chị không cho anh Kh. thăm con và từ chối nhận chu cấp từ anh, dù anh vẫn muốn hỗ trợ theo pháp luật. Trong thời gian chị ở nước ngoài, anh Kh. đã tái hôn và có ý định đón con về chăm sóc.
Anh Kh. và chị Tr. đã có sự đồng thuận trong việc chăm sóc con, nhưng mỗi lần anh về nhà ngoại đón con thì vẫn bị ngăn cản. Anh Kh. giải thích về việc bị tố cáo rằng bà nội và anh bỏ đói con, cho rằng đó là sai sự thật. Anh cho biết cách đây 2 tuần, chị Tr. đã liên lạc để anh đón con về nội do cô ấy bị đau. Anh cũng đồng ý cho con nhập hộ khẩu vào nhà bà nội. Chị Tr. khóc khi nói về cuộc đời mình, trong khi anh Kh. khẳng định rằng hôm đó anh bận công việc, đã nhờ người khác đến đón con. Về việc chị Tr. và chồng đuổi con ra khỏi nhà, anh Kh. cho rằng đó là do chị đến nhà anh gây rối và có lời lẽ xúc phạm đến mẹ anh, khiến mẹ anh tức giận. Anh nhấn mạnh rằng không ai không thương con của mình.
Sau đó, cô ấy dẫn con đi và không liên lạc nữa.



Source: https://afamily.vn/vo-khoc-nac-livestream-noi-con-trai-6-tuoi-bi-chong-cu-va-me-chong-duoi-ra-duong-20161229151037949.chn